Khi đang nấu ăn, con trai 2 tuổi đưa cho tôi một món đồ chơi khiến tôi bối rối và quyết định mời em chồng ra khỏi nhà.
Sau khi sinh cu Tít, tôi không thể sinh thêm con, nên vợ chồng tôi không sử dụng biện pháp bảo hộ khi quan hệ. Tháng này, em chồng 29 tuổi đến ở cùng chúng tôi. Cậu ấy thường xuyên dẫn bạn gái về nhà, khiến tôi khó chịu. Tôi đã yêu cầu chồng nhắc nhở nhưng không hiệu quả. Cuối tuần trước, khi tôi đang nấu ăn, con trai 2 tuổi của tôi bỗng gọi "Mẹ, đồ chơi". Nhìn đồ chơi trong tay con, tôi bàng hoàng, lập tức giật lấy và vứt vào sọt rác, rồi rửa tay cho con.
Tôi phát hiện một cái bao cao su đã qua sử dụng trong phòng em chồng. Khi hỏi con lấy từ đâu, nó dẫn tôi vào phòng của cậu ấy, nơi mà trước đây rất sạch sẽ nhưng giờ thì bừa bộn. Sau khi dọn dẹp, tôi thấy nhiều dấu hiệu cho thấy em chồng vẫn lén lút đưa người yêu về nhà. Giận dữ, tôi gọi điện cho bố mẹ chồng kể hết sự tình và yêu cầu chồng đuổi em trai ra khỏi nhà. Khi em chồng về, cậu ấy rất tức giận và trách móc chồng tôi. Trong lúc dọn đồ để chuyển đi, cậu ấy còn tuyên bố sẽ không để vợ chồng tôi yên. Giúp đỡ cậu ấy mà chỉ nhận lại sự bực mình.
Source: https://afamily.vn/dang-nau-an-thi-con-trai-2-tuoi-dua-cho-toi-mot-mon-do-choi-nhin-ma-toi-dieu-dung-va-quyet-dinh-duoi-em-chong-ra-khoi-nha-20220401133519592.chn